Pháp truy lùng những kẻ khủng bố Charlie Hebdo

Thứ sáu, 09/01/2015 09:21

* Công bố ảnh 2 nghi can chính

* Nghi can thứ 3 đầu thú

* Chính phủ họp khẩn trong ngày quốc tang

(Cadn.com.vn) - Nước Pháp ngày 8-1 vẫn đang co rúm trong vòng an ninh thắt chặt sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 người chết và 11 người bị thương vào tối 7-1.

Người dân tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát được triển khai dày đặc trên toàn nước Pháp hôm 8-1 trong chiến dịch săn lùng 2 tên khủng bố Cherif Kouachi, 33 tuổi, và anh trai là Said Kouachi, 35 tuổi. Trong khi đó, Hamyd Mourad, 18 tuổi - nghi can trẻ tuổi nhất trong vụ tấn công - đã ra đầu thú.

Việc cảnh sát thu được nhiều vỏ đạn và găng tay tại hiện trường giúp cơ quan chức năng nhận dạng kẻ khủng bố nhờ phân tích mẫu DNA. Theo CNN, cảnh sát xác định danh tính một trong các nghi can nhờ thẻ mà y để lại trong xe. “Đây là sai lầm duy nhất của bọn chúng”, cảnh sát Dominique Rizet cho biết.

Lùng sục từng ngõ ngách

Cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng lùng sục trên những con đường khắp thủ đô Paris và cả những thành phố lân cận. Tổng cộng có 7 người đã bị bắt giữ, chủ yếu là người quen của 2 nghi can chính.

Giới chức nước này không tiết lộ chi tiết hoạt động này nhưng truyền thông cho biết, các nhà điều tra Pháp đã phối hợp với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) để đưa những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ra trước công lý. Trong chiến dịch truy lùng này, cảnh sát Pháp công bố các bức ảnh của hai anh em nhà Kouachi sau khi ban bố lệnh bắt giữ đối với 2 nghi can này. Ngoài ra, cảnh sát cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về 2 đối tượng này, vốn được cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố ở Trung Đông.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, Paris đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố “chưa từng có tiền lệ” và khẳng định, hai kẻ khủng bố đã “nhẵn mặt” với các cơ quan an ninh. Nhưng ông khẳng định, hiện còn quá sớm để nói liệu các nhà chức trách có đánh giá thấp mối đe dọa về hai tên này hay không. Theo ông, hiện giờ “Chúng ta phải nghĩ đến những nạn nhân. Hôm nay là ngày quốc tang”.

Cuộc truy lùng gắt gao này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Francois Hollande chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp tại Paris để bàn về cách đối phó với khủng bố và điều tra vụ việc lần này. Tại Điện Elysée và khắp nơi trên toàn nước Pháp, lá cờ ba màu treo rủ trong ngày quốc tang (8-1) tưởng niệm các nhà báo và các cảnh sát bị bắn chết trong vụ khủng bố kinh hoàng này.

Tại Paris và nhiều thành phố khác, hàng chục ngàn người tham gia các cuộc mít-tinh tưởng nhớ các nạn nhân và hô vang: “Chúng tôi là Charlie”.

Cảnh sát điều tra xung quanh hiện trường vụ khủng bố Charlie Hebdo. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng

Các tay súng trong bộ đồ đen trùm kín mít đột kích tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, cách không xa nhà thờ Notre Dame nổi tiếng, vào đúng giờ ăn trưa hôm 7-1 (giờ địa phương).

Một nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công tự xưng là thành viên của Al-Qaeda, tay lăm lăm súng trường Kalashnikov và xác định chính xác nơi ngồi làm việc của mỗi nạn nhân. Bọn chúng nói tiếng Pháp chuẩn, gọi tên từng người muốn giết hại và ra tay lạnh lùng. Theo giới phân tích, bọn chúng hành động như những biệt kích Hồi giáo trải qua huấn luyện kỹ càng, trong vụ tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng.

 CHERIF KOUACHI, 33 tuổi, từng lĩnh án 18 tháng tù giam vào năm 2008 về tội liên quan đến nhóm chuyên giúp đưa các chiến binh đến hoạt động ở Iraq. Y là thành viên của mạng lưới Hồi giáo ở Pháp, vốn điều người đến Iraq để chống lại người Mỹ. Y bị bắt trước khi chuẩn bị rời Iraq.

 SAID KOUACHI, 35 tuổi, cũng là thành viên trong tổ chức của em trai, đến từ vùng ngoại ô Pantin của Paris.

“Cả hai tên này vẫn tự do. Bọn chúng còn được vũ trang nên chúng tôi lo sợ có thể xảy ra bạo lực”, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết khi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Pháp RTL.

Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, chắc chắn đã có hoạt động do thám từ trước đó. Sau khi bắn giết dã man, một tên hô Allahu Akbar (Thánh Allah vĩ đại theo tiếng Arab) và nói rằng, chúng muốn “báo thù cho Nhà tiên tri Mohammad”. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Châu Âu kể từ tháng 7-2011 khi Anders Behring Brevik giết 77 người trong vụ tấn công vào các tòa nhà chính phủ ở Oslo, và một trại tham quan của các thanh niên trên đảo Utoya ở Na Uy.

Tạp chí Charlie Hebdo, nổi tiếng với những hình ảnh châm biếm đả kích Hồi giáo cũng như các nhân vật chính trị. Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier – hay còn gọi là Charb cùng 3 biên tập viên nổi tiếng với bút danh Cabu, Wolinski và Tignous bị các tay súng gọi tên và bắn chết không thương tiếc. Tổng biên tập Stephane Charbonnier từng bị dọa giết và ông phải thuê vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những vệ sĩ cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Năm 2011, tạp chí nổi tiếng với khuynh hướng đả kích này từng hứng chịu vụ ném bom lửa.

Cả thế giới vẫn đang hướng về nước Pháp, nơi đang chìm trong không khí tang tóc. Tuy nhiên, “người Paris không sợ”, Phó Thị trưởng Paris, ông Patrick Klugman nhấn mạnh đồng thời trấn an người dân rằng: “Chúng tôi sẽ chiến đấu chống khủng bố đến cùng”.

Khả Anh